
Từ trái sang: NSƯT Tô Châu, NSND Mỹ Hằng yểm trợ cho TK Trina trong vở "Nhị kiếp kỳ duyên"
Chiều 9-4, trong không gian thẩm định quen thuộc nhưng luôn đầy áp lực của Hội đồng nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, vở cải lương tuồng cổ "Nhị Kiếp Kỳ Duyên" (tác giả: TK Trina) đã được phúc khảo.
Theo tâm sự của tác giả cũng là đạo diễn, đồng thời đóng vai chính cũng như đầu tư sản xuất, thì cô đã nuôi một giấc mơ nghệ thuật từ bé, được mẹ động viên, cô đã gánh trên vai nhiều vai trò để đi đến tận cùng khát vọng sáng tạo của bản thân.
Một nghệ sĩ, bốn vai trò, hai số phận
Điểm đặc biệt của "Nhị Kiếp Kỳ Duyên" không nằm ở đề tài "liêu trai chí dị" vốn hiếm thấy trên sân khấu cải lương tuồng cổ mà còn ở cách cô tự đặt mình vào một thử thách khắc nghiệt: vừa là nhà sản xuất, đạo diễn, tác giả kịch bản, vừa trực tiếp đảm nhận vai chính.

NS Hoàng Hải (người thứ ba từ trái sang) trong vở "Nhị kiếp kỳ duyên"
Không dừng lại ở một nhân vật, cô còn hóa thân thành hai số phận: Trâm Bích và Ngọc Bích – hai lát cắt của một mối duyên tiền định. Đây là thử thách về kỹ thuật diễn xuất mà còn đòi hỏi khả năng chuyển hóa tâm lý, tiết tấu và ngôn ngữ hình thể một cách tinh tế.
Tuy vậy, cô cũng nhìn nhận do bản thân gánh nhiều áp lực nên chưa hài lòng với vai diễn của mình nên cách cô thể hiện, sắp xếp tình huống vẫn chưa mượt lắm. Hội đồng nghệ thuật đã góp ý để cô có thể chỉnh sửa, cắt giảm những tình tiết thừa thiếu tính hợp lý trong câu chuyện và cả cách kể chuyện của cô.
Trước hết đó là sự dấn thân hiếm gặp của một người đam mê sân khấu và từng bước thể hiện mình, không chờ đợi cơ hội, mà tự kiến tạo sân chơi cho mình.
Liêu trai chí dị - một lựa chọn không dễ
Câu chuyện của vở diễn xoay quanh hành trình của một thiếu nữ đi tìm lại người yêu từ tiền kiếp – một mối lương duyên vượt qua những biến thiên của số phận, thời gian và cả ranh giới giữa thực – ảo.

Từ trái sang: NSƯT Tô Châu, NS Hoàng Hải và NSND Mỹ Hằng trong vở "Nhị kiếp kỳ duyên"
Đề tài này gợi nhớ đến dòng văn học liêu trai phương Đông, nơi yếu tố kỳ ảo không nhằm thoát ly hiện thực, mà để soi chiếu những khát vọng rất con người: tình yêu, sự thủy chung, và niềm tin vào định mệnh.
Trên sân khấu cải lương, NSƯT Ca Lê Hồng nhắc lại nhiều tác phẩm nổi tiếng theo cấu trúc này như: "Dệt gấm", "Hạc Tiên"… nên việc xử lý chất "liêu trai" luôn là bài toán khó. Nếu quá nặng tính minh họa, vở diễn dễ rơi vào phô diễn; nếu tiết chế quá mức, lại mất đi chất mộng. "Nhị Kiếp Kỳ Duyên" vì vậy trở thành một thử nghiệm đáng để TK Trina đúc kết cho bản thân nhiều bài học quý để cô có thể đi xa hơn.
Điều quan trọng là cách dàn dựng của cô và việc đầu tư cho cải lương tuồng cổ hướng đến khán giả trẻ, vẫn giữ được mạch cảm xúc gần gũi với công chúng hôm nay.

Các diễn viên tham gia vở "Nhị kiếp kỳ duyên"
Sự nâng đỡ của những thế hệ đi trước
Một trong những điểm tựa quan trọng của vở diễn là sự đồng hành của các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như: NS Chí Bảo, NSƯT Tô Châu, NSND Mỹ Hằng, NS Nguyễn Hoài Thanh. Sự xuất hiện của họ nhằm bảo chứng chuyên môn và đóng vai trò "truyền lửa" cho lớp diễn viên trẻ – những gương mặt đang từng bước khẳng định mình trong một môi trường nghệ thuật nhiều biến động.
Bên cạnh đó, dàn diễn viên như: Hoàng Hải, Hoàng Đăng Khoa, Lâm Minh Nghiêm, Chí Cường, Hồng Lan, Thành Thuận, Sơn Minh, Hữu Tài… cho thấy nỗ lực tạo dựng một ê-kíp sẵn sàng đi cùng TK Trina thực hiện ước mơ của cô.
Hậu phương của một giấc mơ
Đằng sau ánh đèn sân khấu là những câu chuyện ít khi được kể. TK Trian chia sẻ, tình yêu cải lương của cô bắt đầu từ rất sớm và được nuôi dưỡng bởi chính gia đình. Người mẹ không chỉ là nguồn động viên mà còn là điểm tựa tinh thần để cô dám viết, dám diễn, dám đứng ra sản xuất một vở diễn lớn.
Đặc biệt, sự đồng hành của chồng - nghệ sĩ Chí Dũng cho thấy một mô hình sáng tạo mang tính gia đình, nơi nghệ thuật không còn là hành trình đơn độc mà là sự cộng hưởng của những người cùng chung lý tưởng.
Vở "Nhị Kiếp Kỳ Duyên" sẽ công diễn vào tối 11-4 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.
Bình luận (0)