Trong khuôn khổ đêm Gala nghệ thuật "Âm nhạc và cà phê" thuộc Lễ hội tôn vinh cà phê - trà Việt lần 4 - năm 2026 vào tối 4-4, một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc là phần vinh danh và trao tặng phần quà "Mai Vàng tri ân" đến NSND Phượng Loan và nhạc sĩ Nguyễn Cường.
Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với những giá trị mà họ đã cống hiến cho đời sống nghệ thuật nước nhà.
NSND Phượng Loan là gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương, bắt đầu ca hát từ khi mới 13 tuổi. Sở hữu chất giọng khỏe, ngọt cùng lối diễn xuất mộc mạc, chân phương, bà nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.
Trải qua hơn 40 năm gắn bó với nghề, nữ nghệ sĩ đã ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn để đời, có thể kể đến Dạ Hương trong "Cải lương loài hoa không tên", Phương Tâm trong "Hãy yêu nhau thật lòng" hay Đặng Thị Huệ trong "Đêm hội Long Trì".

Ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM trao "Mai Vàng tri ân" cho NSND Phượng Loan
Không chỉ được công chúng yêu mến, NSND Phượng Loan còn được giới chuyên môn ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng danh giá như Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc các năm 1990, 1995, 2000, 2002; huy chương Vì sự nghiệp văn hóa năm 2003; giải Mai Vàng năm 2007.
Những năm gần đây, bà vẫn tích cực tham gia biểu diễn, đồng thời đảm nhận vai trò giám khảo và truyền nghề cho lớp nghệ sĩ trẻ, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của nghệ thuật cải lương.
Xúc động khi đón nhận giải thưởng "Mai Vàng tri ân", NSND Phượng Loan nhắc lại kỷ niệm khi bà nhận Giải Mai Vàng với vai bà giáo Dung trong vở "Nước mắt thâm tình" cách đây 20 năm.
"Đây là niềm hạnh phúc rất lớn đối với tôi. Trong suốt 20 năm qua, tôi may mắn vẫn luôn luôn được đồng hành với những hoạt động của Báo Người Lao Động. Và điều tôi vô cùng cảm kích là luôn luôn thấy Báo Người Lao Động có sự thay đổi, cải tiến không ngừng để nhằm đem Giải thưởng Mai Vàng được lan tỏa sâu rộng đến đông đảo bạn đọc" - NSND Phượng Loan bày tỏ.

NSND Phượng Loan xúc động khi nhận "Mai Vàng tri ân"
Nữ nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc đã luôn dành tình cảm bền bỉ cho Báo Người Lao Động, đồng thời chia sẻ niềm vinh dự khi những năm gần đây được tham gia Hội đồng Nghệ thuật của Giải Mai Vàng.
Trong khi đó, Nguyễn Cường được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam đương đại. Ông ghi dấu ấn sâu đậm với những sáng tác mang hơi thở Tây Nguyên. Âm nhạc của ông là sự hòa quyện tinh tế giữa chất liệu dân gian và tinh thần hiện đại, tạo nên một phong cách riêng khó trộn lẫn.
Qua từng tác phẩm, không gian núi rừng hùng vĩ hiện lên sống động, đồng thời phản chiếu đời sống và chiều sâu tâm hồn của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật, các sáng tác của Nguyễn Cường còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa bản địa đến công chúng rộng rãi, qua đó khẳng định vị trí vững vàng của ông trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Một số ca khúc tiêu biểu có thể kể đến như "Hò biển", "H'zen lên rẫy", "Một nét ca trù ngày xuân", "Em muốn sống bên anh trọn đời", "Đôi mắt Pleiku"...

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (trái) và ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (phải) trao "Mai Vàng tri ân" cho nhạc sĩ Nguyễn Cường
Nhạc sĩ bày tỏ lời cảm ơn đến Báo Người Lao Động và khán giả đã theo dõi ông suốt thời gian qua. "Xin tri ân tới tất cả những người trong nghề, những người đã ủng hộ và yêu thương tôi cho đến giờ phút này" - nhạc sĩ nói.
Ngay sau phần tri ân nhạc sĩ Nguyễn Cường, ca sĩ ca sĩ Ydzang Arul đã biểu diễn hai ca khúc của nhạc sĩ là "Ly cà phê Ban Mê" và "Ta yêu nhau từ Buôn Mê Thuột".
Nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng ngẫu hứng vài câu hát trong ca khúc "Ta yêu nhau từ Buôn Mê Thuột", nhận được sự hưởng ứng lớn của khán giả.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường ngẫu hứng cùng ca sĩ Ydzang Arul

Bình luận (0)