Những ngày cuối tháng 4, đường phố TP HCM như khoác lên mình tấm áo mới. Trên khắp các con đường, khu phố rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Không khí lễ hội len lỏi vào từng góc phố, từ các khu trung tâm đến khu dân cư, từ chợ truyền thống đến siêu thị hiện đại.
Rực rỡ tháng 4, lâng lâng niềm tự hào
Dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng, Nhà Văn hóa Thanh niên, Công viên 30 Tháng 4, Hội trường Thống Nhất và các trục đường lớn, nhiều hoạt động thu hút đông đảo người dân.
Trận địa pháo ở Bến Bạch Đằng; những đợt luyện diễu binh, diễu hành của các lực lượng; máy bay chiến đấu, trực thăng kéo cờ Tổ quốc hợp luyện bay trên bầu trời TP HCM; hình ảnh những đoàn tàu đặc biệt chở theo các khối diễu binh, diễu hành từ Bắc vào Nam, chương trình "Sắc màu thành phố Bác", chương trình nghệ thuật 3D Mapping… trở thành cầu nối cảm xúc giữa quá khứ và hiện tại.
Có mặt cùng cháu gái tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng 21-4, bà Nguyễn Dung (SN 1960, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết rất phấn khích khi được hòa mình vào không khí đặc biệt của thành phố những ngày này.

Bà Nguyễn Dung chụp ảnh lưu niệm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (ảnh: ÁI MY)
"Nhờ các phương tiện truyền thông, tôi biết trước lịch trình các chương trình và chuẩn bị từ tháng 3. Hôm nay là lần thứ hai tôi đến trung tâm thành phố để chụp ảnh kỷ niệm và tôi sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động khác trong những ngày tới. Thế hệ chúng tôi hiểu rõ cái giá của hòa bình nên trong lòng thấy thật tự hào" - bà Dung nói.
Tròn 90 tuổi, cựu chiến binh Mai Thanh Sơn (SN 1935, nguyên là chiến sĩ Tiểu đoàn 307) không giấu được xúc động khi đứng xem trận địa pháo ở Bến Bạch Đằng.
"Tôi bồi hồi lắm. Dù chưa đến ngày lễ chính thức nhưng mọi thứ đã gần như hoàn tất. Là người lính từng tham gia nhiều trận đánh ác liệt trong chiến dịch giải phóng miền Nam, hôm nay đứng giữa lòng thành phố, nhìn thấy sự đổi thay và phát triển từng ngày, tôi rất xúc động và tự hào. Càng hạnh phúc hơn khi cảm nhận rõ lòng yêu nước đang lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười của thế hệ trẻ hôm nay" - ông Sơn bày tỏ.

Cựu chiến binh Mai Thanh Sơn và cháu gái (ảnh: CHÍ NGUYÊN)
Không chỉ người dân TP HCM, nhiều du khách cũng bày tỏ ấn tượng với không khí kỷ niệm. Ông Tanaka Hiroshi (du khách Nhật Bản) chia sẻ: "Tôi đến TP HCM đúng dịp lễ và rất bất ngờ với cách người Việt Nam tổ chức ngày thống nhất. Mọi thứ rất trang trọng nhưng cũng gần gũi, đầy cảm xúc".
Chị Emilie Gagnon (du khách Canada) thì cho biết: "Tôi cảm nhận được niềm tự hào dân tộc ở khắp nơi. Không khí kỷ niệm không chỉ là để nhớ lại quá khứ, mà còn thể hiện sự lạc quan và tinh thần kết nối thế hệ rất mạnh mẽ".
Hướng về tương lai bằng lòng tri ân
Dù không trải qua chiến tranh nhưng với nhiều người trẻ, ngày 30-4 không chỉ là một mốc lịch sử, mà còn là dịp để nhìn lại và suy nghĩ về vai trò của bản thân trong thời bình.
Trong chuyến tham quan khuôn viên Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nơi thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày, chị Trần Thị Thanh Huyền (SN 2002, quận Bình Thạnh) đã có những trải nghiệm sâu sắc về những giá trị lịch sử vô cùng ý nghĩa.

Thế hệ trẻ hôm nay có cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước rất riêng, hiện đại mà gần gũi (ảnh: HOÀNG TRIỀU)
"Trước đây, tôi nghĩ lịch sử là những con số, cột mốc thời gian khô khan. Khi đứng trước những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc sinh tử, đọc những dòng nhật ký, những hình ảnh là chứng tích chiến tranh, tôi nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta đang có hôm nay đều là kết quả của những hy sinh vô cùng to lớn từ thế hệ đi trước. Tôi thấy mình thật sự may mắn và biết ơn vì được sống trong một đất nước hòa bình, có cơ hội học tập và cống hiến cho xã hội" - chị Huyền xúc động.
Với chị Lê Hoàng Oanh (SN 2004, quận 3), ngày đại lễ 30-4 là cơ hội để thế hệ trẻ dừng lại giữa nhịp sống hối hả, nhìn nhận lại những giá trị lịch sử và bày tỏ lòng biết ơn đối với cống hiến của những người đi trước.
Lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay thể hiện qua những việc làm nhỏ hằng ngày, từ việc học tập và rèn luyện nghiêm túc, làm việc chăm chỉ, đến việc lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng hoặc đơn giản là việc làm video, viết bài cảm nhận, chia sẻ hình ảnh lễ hội những ngày qua tại TP HCM...
Bay vào TP HCM để tận mắt cảm nhận không khí hào hùng của ngày lễ trọng đại, chị Hà Thủy Tiên (SN 2004, TP Hà Nội, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội) chia sẻ rất ấn tượng với những hoạt động chuẩn bị cho ngày lễ lớn của TP HCM.
Theo chị Thủy Tiên, thế hệ trẻ hôm nay có cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước rất riêng, hiện đại mà gần gũi.

Chị Hà Thủy Tiên (Hà Nội) và bạn chụp ảnh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (ảnh: ÁI MY)
"Lịch sử của thế hệ trẻ được vẽ lên không phải bằng ký ức chiến tranh như của ông bà, cha mẹ mà theo một cách rất riêng, đầy cảm xúc và trách nhiệm, bằng những hành động sáng tạo qua âm nhạc, triển lãm nghệ thuật, các chiến dịch trên mạng xã hội… Không chỉ dừng lại ở việc thể hiện cảm xúc, điều quan trọng là người trẻ chủ động rèn luyện để trở thành những công dân có trách nhiệm" - Thủy Tiên tâm sự.
Những ngày qua, Báo Người Lao Động cũng nhận được hàng trăm chia sẻ cảm động từ bạn đọc trên khắp cả nước, trải dài từ hồi ức chiến tranh, niềm tự hào dân tộc đến những hành động nhỏ trong đời sống hằng ngày nhằm tưởng nhớ ngày lịch sử.
Nhiều độc giả trẻ bày tỏ mong muốn được góp phần vào việc gìn giữ ký ức lịch sử, làm điều gì đó có ý nghĩa vì "tự thấy mình cần biết ơn và tri ân".
Bạn đọc Trần Quốc Toàn cho rằng trong những ngày tổng duyệt cho đại lễ 30-4, nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm TP HCM sẽ hạn chế lưu thông, cấm dừng đỗ phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ công tác luyện tập. Điều này người dân hoàn toàn cảm thông và ủng hộ.
"Việc tạm thời nhường lại một phần không gian cho buổi tổng duyệt mang tính lịch sử và thiêng liêng này là điều hoàn toàn xứng đáng. Đó cũng là cách mỗi người dân thể hiện lòng biết ơn, niềm tự hào đối với sự kiện trọng đại của dân tộc" - anh Toàn nói.
Điều đáng quý là trong dòng cảm xúc dâng trào ấy, người dân không chỉ nhìn về quá khứ, mà còn hướng về tương lai với một niềm tin và khát vọng đổi mới.
"Tôi cảm thấy mình đang sống trong một giai đoạn rất đáng nhớ. Kỷ niệm 50 năm thống nhất không chỉ là dịp ôn cố tri tân mà còn để thế hệ trẻ nhìn lại và hành động. Chúng tôi có thể đóng góp trí tuệ và tâm huyết để xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, TP HCM ngày một phát triển, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước" - bạn đọc Phạm Hữu Đức chia sẻ.
Lòng biết ơn, tự hào và khát vọng vươn lên là ngọn lửa không bao giờ tắt trong lòng mỗi người dân Việt Nam, dù ở bất kỳ thế hệ nào.
Tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách
Nhiều ý kiến cho rằng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước là thời điểm vàng để TP HCM khẳng định bản sắc văn hóa và sự hiếu khách với người dân cả nước và bạn bè quốc tế.
"Ngoài các chương trình lễ hội, thành phố cần đầu tư thêm vào dịch vụ du lịch, đội ngũ hướng dẫn viên chuyên sâu về lịch sử. Có thể dùng ứng dụng di động công nghệ thực tế ảo (AR) để tái hiện các di tích lịch sử một cách sinh động, du khách có trải nghiệm hiện đại mà vẫn đậm chất truyền thống" - anh Nguyễn Cường, hướng dẫn viên tại Chi nhánh Công ty CP Ngắm cảnh Việt Nam tại TP HCM, đề xuất.
Từ Hải Phòng vào công tác tại TP HCM vào những ngày nay, chị Nguyễn Thị Mai Phương góp ý: "TP HCM là thành phố của ký ức và khát vọng, một nơi rất đáng để quay trở lại. Đặc biệt, du khách quốc tế rất quan tâm đến chiều sâu lịch sử.
Nếu TP HCM khai thác tốt câu chuyện của những nhân chứng sống, những địa danh mang dấu ấn lịch sử kết hợp với công nghệ trình chiếu hiện đại, chắc chắn họ sẽ không chỉ đến một lần".
Cụ thể, theo chị Mai Phương, TP HCM nên xây dựng các tour chuyên đề dài hạn, thiết lập tuyến du lịch ban đêm ở khu trung tâm, tổ chức hoạt động trải nghiệm ẩm thực, các chương trình nghệ thuật định kỳ...
Đây là những yếu tố vừa tạo trải nghiệm độc đáo vừa khơi gợi cảm xúc. Chị Mai Phương cũng cho rằng cần cải thiện hạ tầng giao thông đến các điểm du lịch, tăng cường vệ sinh môi trường, xây dựng thêm các khu vệ sinh công cộng văn minh và hệ thống biển báo đa ngôn ngữ. Những điều tưởng chừng nhỏ nhưng lại góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp, để mỗi chuyến tham quan TP HCM là một kỷ niệm đáng nhớ trong lòng du khách.
Bình luận (0)