Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

"Chuyến xe mùa Xuân" chở đầy yêu thương

Bài và ảnh: THANH NGA

Sự chung tay của cộng đồng sẽ mang lại niềm vui cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn

Còn khoảng 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, gia đình chị Hoàng Thị Thảo, công nhân (CN) Công ty TNHH 3Q Vina (phường Phú Định, TP HCM), đang đếm ngược từng ngày để được trở về quê hương Nghệ An. Chị đã mong chờ ngày trở về này suốt 6 năm qua.

Đau đáu nỗi nhớ nhà

Chị Thảo sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó. Nhiều năm trước, chị vào Nam lập nghiệp rồi kết hôn, sinh con, cuộc sống bộn bề lo toan khiến chị hiếm khi trở lại quê hương.

Đã 6 cái Tết, chị chưa về thăm gia đình, chưa được gặp lại người thân. Nỗi nhớ cha mẹ, nhớ quê luôn da diết nhưng đành chấp nhận vì cuộc sống còn vất vả. Các con còn nhỏ, công việc của chồng thì bấp bênh lại ở trọ, thu nhập chỉ đủ chi trả những nhu cầu thiết yếu, thỉnh thoảng chị mới dành dụm được một ít gửi về phụ tiền thuốc thang cho cha mẹ. Vì vậy, 6 năm nay, chị Thảo chưa một lần được đặt chân lên mảnh đất quê hương.

Mãi đến gần đây, chị mới ấp ủ dự định về quê vì cha mẹ đều lớn tuổi, nhất là cha đã gần 80 tuổi, sức khỏe dần suy yếu. Ông bà lại vừa trải qua cú sốc do bị ảnh hưởng bởi bão lũ, nhà cửa hư hại phải dọn dẹp, khắc phục rất lâu.

Dự định là vậy nhưng khi tra giá vé tàu, xe dịp Tết, chị lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì giá quá cao, gấp 3 lần giá vé bình thường, cả nhà 4 người nếu cùng về thì chỉ riêng tiền xe đi lại đã gần 20 triệu đồng, vượt quá khả năng chi trả của chị.

"Kinh tế eo hẹp, lúc đầu, tôi định chỉ 3 mẹ con (trong đó con út mới 3 tuổi không tốn tiền vé) cùng về để các cháu có cơ hội được gặp mặt ông bà. Đúng lúc mấy mẹ con định đặt vé thì Công đoàn công ty thông báo về chương trình "Chuyến xe mùa Xuân", tôi mừng như bắt được vàng. Có sự hỗ trợ này, tôi đã đăng ký cho cả nhà về quê. Đây là điều tôi đã mong chờ suốt 6 năm nay. Từ hôm đăng ký đến nay, lòng tôi cứ khấp khởi mừng" - chị xúc động.

"Chuyến xe mùa Xuân" chở đầy yêu thương - Ảnh 1.

Chị Hoàng Thị Thảo, công nhân Công ty TNHH 3Q Vina, mong ngóng ngày về quê sum họp gia đình

Cũng ghi danh về quê trên "Chuyến xe mùa Xuân" nên chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, CN Công ty TNHH May mặc QTF (phường An Lạc, TP HCM), đang mong ngóng đến ngày được khởi hành về TP Đà Nẵng.

Đã 3 năm không về quê đón Tết nhưng khi sắp được trở về, trong lòng chị lại ngổn ngang trăm mối. Mừng vì sắp được gặp lại cha mẹ, người thân nhưng lại đầy nỗi lo bởi mẹ chị đang bệnh nặng, phải điều trị lâu dài.

Để tiết kiệm chi phí, lần này chị Tuyền chỉ về quê một mình, chồng và các con ở lại thành phố ăn Tết. "Chuyến về quê này, chủ yếu vì tôi muốn gặp lại mẹ. Trong lòng luôn cầu mong mẹ được khỏe mạnh, bình an. Tôi cũng thực sự biết ơn ban tổ chức đã duy trì "Chuyến xe mùa Xuân" để chia sẻ với những lo toan của CN - lao động khó khăn như chúng tôi" - chị Tuyền tâm sự.

Mong phút giây sum họp

Chị Lưu Thị Mổn - quê Lâm Đồng, nhân viên tại Công ty TNHH MTV Thực phẩm Saigon Co.op (Co.op Food) - cũng đang mong đến ngày "Chuyến xe mùa Xuân" khởi hành để được sum họp với gia đình. Đây là điều chị ngóng chờ suốt 1 năm xa quê.

Trước khi làm việc tại Co.op Food, chị Mổn từng làm CN trong nhà máy nhưng chỉ được 1 năm do sức khỏe yếu, công việc cường độ cao, ca làm việc kéo dài 12 giờ/ngày khiến thị lực và sức khỏe sa sút. Khi ấy, cha chị lại lâm bệnh nặng, mất sức lao động. Chị buộc phải nghỉ việc về quê, dự định tìm việc gần nhà để chăm sóc cha. Ước muốn ấy không thể thực hiện vì quê nhà ít việc, gần 1 năm trước, một lần nữa, chị khăn gói vào TP HCM và vào làm việc tại Co.op Food.

Với mức thu nhập gần 7 triệu đồng/tháng, ngoài chi trả các khoản sinh hoạt phí, chị còn đỡ đần mẹ nuôi em ăn học nên hầu như không có tích lũy. Mổn nói: "Chuyến xe mùa Xuân" đặc biệt ý nghĩa, giúp tôi giảm bớt chi phí tàu, xe về quê, khoản tiết kiệm được tôi sẽ để dành mua quà biếu cha mẹ và cho các em".

Hoàn cảnh của chị Nguyễn Hồng Chung - quê Hà Tĩnh, nhân viên Co.op Food - cũng không khá hơn. Do khó khăn nên suốt 10 năm nay, chị chưa được về quê ngoại sum họp gia đình trong dịp Tết cổ truyền. Lần được về quê chồng ăn Tết gần nhất cũng đã cách đây 4 năm.

Vợ chồng chị Chung đều có thu nhập thấp lại đang ở trọ nên đành phải gửi người con trai lớn về quê nhờ ông bà ngoại chăm sóc, còn 2 con nhỏ thì sống cùng anh chị. Hằng tháng, chỉ các khoản nhà trọ, điện, nước, tiền học cho 2 con và tiền gửi về quê cho con lớn đã ngót 10 triệu đồng, chưa tính tiền sinh hoạt, phụng dưỡng cha mẹ chồng già yếu, bệnh tật.

Đã vậy, mấy tháng nay, công việc của chồng chị không suôn sẻ, phải tạm ngưng việc, chị Chung trở thành lao động chính trong gia đình. Đột ngột mất đi một phần lớn thu nhập khiến cuộc sống gia đình trở nên bấp bênh, tháng nào cũng phải vay mượn, để xoay xở. Hằng ngày, sau giờ làm, chị phải tranh thủ đi làm thêm (dán tem sản phẩm) để có tiền lo cho gia đình vào dịp Tết sắp đến.

Chị kể lúc đầu không định về quê nhưng vừa qua, gia đình ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng lớn do bão lũ, hơn nữa, mỗi lần trò chuyện với con qua điện thoại, nghe con nói nhớ cha mẹ và các em, lòng chị lại thôi thúc mong muốn được gặp con trai, gặp ông bà, được nếm trải vị Tết quê.

Chị Chung nghẹn ngào: "Quá lâu rồi con chưa được gặp cha mẹ, nghe con nói muốn cả gia đình sum họp, tôi vừa thương con vừa thấy day dứt trong lòng. Vì vậy, tôi quyết định bằng mọi cách phải về quê Tết này và thật may mắn là thông tin về "Chuyến xe mùa Xuân" đã đến kịp lúc. Tôi đã ngay lập tức đăng ký cho cả nhà 4 người được về quê trên chuyến xe này". 

Rất cần sự chung tay của cộng đồng

"Chuyến xe mùa Xuân" Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Việt Nam quét mã - Giúp nhau về nhà" do LĐLĐ TP HCM, Zalopay và Báo Người Lao Động phối hợp tổ chức, đặt mục tiêu tiếp nhận hỗ trợ hơn 800 vé xe đưa đoàn viên - lao động khó khăn về các tỉnh, thành: Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa... đón Tết.

Đối tượng thụ hưởng của chương trình là đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên những trường hợp bị thiệt hại về nhà ở, đất đai, tài sản của bản thân hoặc gia đình do ảnh hưởng của bão lũ trong năm 2025. Tiếp theo là các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt như ở trọ, nuôi con nhỏ, vợ hoặc chồng mất việc, chưa có việc làm ổn định; liên tục từ 2 năm trở lên chưa có điều kiện về quê đón Tết; CN bị nợ lương, nợ BHXH...

Để người lao động có được một cái Tết trọn vẹn, chương trình rất cần sự chung tay của cộng đồng. Các nhà hảo tâm có thể ủng hộ bằng cách truy cập đường dẫn: https://onelink.zalopay.vn/Donation_qr để quyên góp.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo