Triển lãm là cuộc đối thoại nghệ thuật về sự hiện diện, tan biến và không gian, được chắt lọc từ hành trình thực hành kéo dài suốt 5 năm của họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu. Đây được xem là chương tiếp nối từ "Sự hiện ra / Sự biến mất / Không gian", hình thành từ quá trình trăn trở và chìm đắm liên tục vào một chủ đề duy nhất là không gian.
Trong "Không ở lại", họa sĩ tập trung khai thác mối quan hệ phức hợp giữa sự hiện ra - sự biến mất, ánh sáng - bóng tối và chuyển động của hình thể con người. Những hình ảnh cơ thể không được mô tả trọn vẹn mà chỉ hé lộ qua các mảng sáng - tối, những khoảng chừa trắng trên nền than chì đen đặc, tạo nên cảm giác vừa xác lập vừa tan rã.
Theo Nguyễn Trung Hiếu, ánh sáng và bóng tối không tồn tại như hai trạng thái đối nghịch đơn thuần, mà là một cặp song trùng tương hỗ, cùng nhau kiến tạo nên hình ảnh và ý niệm.



Một số hình ảnh sẽ được trưng bày tại triển lãm
PGS.TS Trang Thanh Hiền nhận định trong tranh của Nguyễn Trung Hiếu, ánh sáng được "gợi ra từ bóng tối", hình thể con người hiện lên trong tích tắc rồi nhanh chóng biến mất, để lại những dư âm xúc cảm hơn là hình ảnh cụ thể.
"Chúng là ánh sáng được gợi ra từ bóng tối. Chúng là những khuôn hình tự hiện như quy luật tự nhiên, rồi lại biến mất trong tích tắc. Chúng là những gợi ý đầy xúc cảm trong ở những trạng huống khác nhau của bản thể" - PGS.TS Trang Thanh Hiền chia sẻ.
Từ sự mong manh ấy, họa sĩ đi sâu vào khái niệm không gian như một thực thể bền bỉ hơn cả sự hiện diện hay biến mất. Không gian trong "Không ở lại" vừa là nơi dung chứa hình thể, ánh sáng, vừa là không gian của ý thức và ký ức.
Ảnh hưởng từ tinh thần hiện thực huyền ảo, Nguyễn Trung Hiếu cho rằng con người tự thân đã là một dạng không gian, nơi cái thực và cái không thực hòa trộn, liên tục dịch chuyển .

Họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu. (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)
Dù tạo dựng những trạng huống thị giác mê hoặc, "Không ở lại" không nhằm khẳng định hiện thực như một điều ổn định. Ngược lại, triển lãm dẫn dắt người xem đối diện với tính vô thường của tồn tại: những gì tưởng đã nhìn thấy, đã chạm tới, lại nhanh chóng tan biến như một ảo ảnh. Tác phẩm chỉ còn "ở lại" như dư chấn mơ hồ trong ký ức mỗi người xem .
Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1974), tốt nghiệp Khoa Đồ họa Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam, từng tham gia nhiều triển lãm nhóm và ghi dấu ấn với triển lãm cá nhân đầu tiên "Sự hiện ra / Sự biến mất / Không gian" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2025.
Triển lãm "Không ở lại" diễn ra tại tại Huyen Art House (phường Tân Định, TP HCM) từ ngày 17 đến ngày 25-1.

Bình luận (0)