CLIP: Hàng trăm nhà dân ở xã D'ran ngập nặng vì nước dâng quá nhanh.

Ngày 20-11, khung cảnh xã D'ran (tỉnh Lâm Đồng) dọc Quốc lộ 27 trở nên xơ xác vì nước lớn từ thủy điện xả lũ tràn về.

Trong đêm 19-11 đến sáng 20-11, hàng trăm nhà dân xã D'ran ngập sâu trong nước.

Nhìn từ trên cao, trung tâm xã chủ yếu mang màu vàng đục của nước, của bùn đổ về.

Nhiều ngôi nhà ven sông Đa Nhim chìm sâu, có nơi ngập nặng đến 2-3 m trong đêm.

Dẫn phóng viên vào ngôi nhà của mình vẫn còn ngập 1 nửa, anh Siêu chỉ tay lên bức tường và cho biết mực nước cao nhất vào đêm 19 rạng sáng 20-11 chỗ khu vực nhà mình từ 2,5 - 3 m (ngay mực nước trên tường).

Nước lũ dâng quá nhanh đẩy lượng lớn rác về cầu Đơn Dương. Người dân cho biết đêm qua nước tràn qua cả cầu Đơn Dương và chảy rất xiết.



Theo ghi nhận, hàng trăm ngôi nhà dọc Quốc lộ 27 và sông Đa Nhim bị nước tràn vào, có nơi ngập 2-3 m. "Chúng tôi cũng biết thủy điện xả lũ nhưng nước dâng quá nhanh, chỉ có thể chạy lên đèo D'ran cao hơn để bảo vệ tính mạng chứ không thể kịp đem theo tài sản gì. Bây giờ nhà ngập, tường nứt toát, áo quần cũng không có để thay" - anh Siêu nói.

Đứng trước đống đổ nát từ căn nhà bị sập gần như hoàn toàn, bà Nguyễn Thị Huế (74 tuổi, ở gần cầu Đơn Dương) ngậm ngùi nhìn toàn bộ tài sản bên trong hư hỏng hết, căn nhà cũng biến dạng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Thiệt hại nặng nề của gia đình anh Trương Minh Tuấn khi hai kho hàng tạp hóa lớn của gia đình bị nước tràn vào nhấn chìm, hư hỏng gần như hoàn toàn.

"Nước tràn vào quá nhanh không thể trở tay kịp. Nước luồn vào nhà, giật tung cả cửa cuốn. Mấy chục năm nay tôi chưa hề thấy cảnh khủng khiếp như thế này. Năm 1993 cũng có lũ lớn nhưng cũng chỉ bằng một nữa đợt này" - anh Tuấn nói


Hàng ngàn ha hoa màu, nhà kính của người dân 2 xã D'ran, Ka Đô đến chiều 20-11 vẫn chìm trong biển nước đục ngầu.

Những vườn rau vừa thoát ngập thì dính rất nhiều bùn, dễ hư hỏng.

Một số vị trí nước rút, người dân tranh thủ rửa bùn cho rau trước khi thu hoạch để vớt vát lại chút tài sản. Dự kiến chiều nay thủy điện sẽ tiếp tục xả lũ, người dân D'ran và Ka Đô nơm nớp lo lắng vì sợ lại ngập nặng.
Bình luận (0)