Quyết định "cất" Erling Haaland đang rớt phong độ là điều HLV Pep Guardiola của Man City lẽ ra phải làm từ lâu, ít nhất cũng để giúp ngôi sao người Na Uy giảm tải, có đủ thời gian hồi phục và tìm lại phong độ tốt nhất.
Man City không có Haaland thật sự không đến mức đối mặt thảm họa, bởi chiều sâu lực lượng hoàn toàn có thể tạo được sức bật mới cho đội bóng từ trong nghịch cảnh.

Man City và m mục tiêu 3 điểm trên sân nhà
Sau thất bại đáng thất vọng trong trận derby Manchester và màn "vỡ trận" trước Bodø/Glimt tại Champions League, HLV Pep Guardiola rất cần một phản ứng tích cực khi tiếp đón Wolves – đội đang đứng cuối bảng. Điều mong đợi của nhà cầm quân người Tây Ban Nha sớm trở thành hiện thực bởi sự khác biệt về đẳng cấp giữa đôi bên là quá rõ ràng.
Đoàn quân của HLV Rob Edwards chỉ để thủng lưới 2 bàn trong 4 trận gần nhất tại Premier League, thế nhưng trước Man City, tất cả chỉ còn là quá khứ. Mới phút thứ 6, cựu cầu thủ Wolves là Matheus Nunes tạt bóng chuẩn xác để Omar Marmoush băng vào đệm bóng, mở tỉ số trận đấu cho Man City.

Omar Marmoush và bàn thắng sớm gần như khiến Wolves sụp đổ
Tiếp tục chứng tỏ giá trị khi được Guardiola tin tưởng lựa chọn thay cho chân sút số một Erling Haaland – người đã 8 trận liên tiếp không ghi bàn từ tình huống bóng sống – Marmoush suýt nữa nhân đôi cách biệt cho Man City. Phút 35, cú dứt điểm của anh đưa bóng trúng cột dọc, trước khi VAR vào cuộc để xác định không có phạt đền cho tình huống bóng chạm tay của Yerson Mosquera.
Khi hiệp 1 sắp khép lại, các CĐV đội khách hoàn toàn vỡ mộng khi chứng kiến Antoine Semenyo phá lưới Wolves bằng pha dứt điểm chìm hiểm hóc, không cho thủ môn José Sá cơ hội cản phá. Đây là bàn thắng thứ ba của Semenyo chỉ trong 4 trận kể từ khi gia nhập Man City, cũng là pha lập công thứ 50 của ngôi sao người Ghana tại Ngoại hạng Anh kể từ năm 2023.

Tân binh Antoine Semenyo liên tiếp lập công trong màu áo mới Man City
Bị dồn vào thế khó, Wolves nỗ lực tìm đường trở lại trận đấu trong hiệp 2. Đội khách từng tiến rất gần bàn rút ngắn cách biệt khi André sút phạt đưa bóng đi sạt xà ngang. Sau đó, từ một tình huống cố định khác, Mateus Mané treo bóng để Mosquera đánh đầu về phía khung thành, nhưng thủ môn Gianluigi Donnarumma kịp dùng tay cản phá trong gang tấc.
Cú sút đầy uy lực của Semenyo dội xà ngang Wolves phút 78 còn Mosquera đáp trả cũng bằng việc đưa bóng trúng khung thành Man City phút 85, sau tình huống đá phạt góc của Wolves, chính thức khép lại trận đấu khá hấp dẫn tại sân Etihad.

Mosquera tiếc nuối với cơ hội ghi bàn danh dự bị bỏ lỡ
Không chỉ giành trọn 3 điểm trên sân nhà, chiến thắng này giúp Man City nối dài chuỗi 31 trận bất bại tại Premier League trước các đội bước vào vòng đấu với vị trí cuối bảng (thắng 25, hòa 6), trong đó có 10 trận sân nhà toàn thắng với tổng tỉ số 38-0.
Quan trọng hơn, 3 điểm giúp họ tiếp tục bám đuổi Arsenal, đội sẽ tìm cách tái lập khoảng cách 7 điểm khi đối đầu Man United vào Chủ nhật.

Trung vệ tân binh Marc Guehi là nhân tố khiến Pep Guardiola hài lòng nhất
Về phía Wolves, chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 2, hòa 3) đã bị chặn đứng, và mục tiêu trụ hạng tại Premier League vẫn còn rất mong manh dù phong độ gần đây có dấu hiệu cải thiện.
Bình luận (0)