xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hồi ức nghẹt thở của tù nhân IS được giải cứu trước giờ hành quyết

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Một tù nhân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hồi tưởng lại những giờ khắc bị tra tấn dã man và chờ đợi ngày bị hành quyết. Phép màu đã xảy ra khi ông được đặc nhiệm Mỹ và lực lượng người Kurd giải cứu.

Ngày 22-10, một nhóm đặc nhiệm Mỹ hỗ trợ lực lượng bán quân sự người Kurd đột kích trại giam của IS ở tỉnh Erbil – Iraq. Họ giải cứu thành công 69 con tin, trong đó có một cựu cảnh sát Iraq tên là Saad Khalaf Ali, 43 tuổi.

Cuộc phỏng vấn những người sống sót nói trên được Reuters thực hiện tại một cơ sở an ninh ở Erbil, thủ phủ của khu tự trị người Kurd tại Iraq và đăng tải ngày 4-11.

Saad Khalaf Ali, người đàn ông đến từ khu vực Hawija, không tin mình sẽ được cứu sống sau những trận tra tấn.

Nhớ lại những ngày tháng trong trại giam, ông Saad cho biết những kẻ thẩm vấn lấy túi nilon trùm đầu ông đến khi ngất xỉu, chích điện, dìm nước sau đó vứt ông trên sàn nhà. Chúng cáo buộc ông là gián điệp và muốn ông cung khai tất cả những gì đã biết.

Saad chịu đựng được cơn đau thể xác nhưng ông bàng hoàng khi IS dọa giết cả gia đình mình, bao gồm 2 người vợ và những đứa trẻ vô tội.

Cuối cùng, viên cựu cảnh sát Iraq đành thừa nhận ông làm nhiệm vụ thông báo cho quân chính phủ và lực lượng người Kurd vị trí của IS. Saad bị kết tội chết và chờ ngày bị hành hình.

 


Mohammed Abd Ahmed (phải) và Ahmed Mahmoud Mustafa,

2 trong số 69 con tin được cứu sống. Ảnh: Reuters

Mohammed Abd Ahmed (phải) và Ahmed Mahmoud Mustafa,

2 trong số 69 con tin được cứu sống. Ảnh: Reuters

 

Sáng 22-10, nếu không có vụ giải cứu bất ngờ nói trên thì có lẽ ông Saad Khalaf Ali không bao giờ còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Trong số những tù nhân được cứu có nhiều thành viên của lực lượng an ninh Iraq. Họ đều trải qua tổn thương về thể chất và tâm lý nặng nề sau khoảng thời gian bị giam hãm.

Ngày 21-10, 4/30 tù nhân trong phòng giam của ông Saad bị mang ra ngoài xử tử. 26 người còn lại được thông báo sẽ bị hành quyết vào ngày hôm sau. Không có giấy bút, người đàn ông lấy một chiếc đinh khắc lại lời trăng trối cuối cùng. Ông nói cháu trai chăm sóc gia đình và tiết lộ danh tính 2 chiến binh IS để mọi người trả thù.

Sau đó, ông không kìm được nước mắt cho tới khi nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng lúc 2 giờ sáng 22-10 (giờ địa phương). Kế đến là một cuộc đọ súng dữ dội nổ ra. Cánh cửa phòng giam bị đập vỡ và một chiến binh người Kurd cầm khẩu súng trường M16 ló mặt vào. “Tất cả đều là người Kurk phải không?” – tay chiến binh hét lên. Ông Saad và các bạn tù đồng thanh đáp: “Không, chúng tôi là người Ả Rập”. Giờ phút đó, họ biết mình được sống.

Một tù nhân tên Ahmed Mahmoud Mustafa kể lại họ bị nhốt trong các phòng không có cửa sổ, cầu nguyện 5 lần/ngày và đọc những tài liệu do IS cung cấp. Bữa ăn chỉ vỏn vẹn khoai tây, đậu lăng và cà chua. Camera giám sát được đặt ở các góc phòng. Thỉnh thoảng tù nhân bị cho xem các đoạn video chặt đầu để khủng bố tinh thần. Nếu người nào không theo dõi thì sẽ bị đánh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo