
GẠC MA KHẮC CỐT GHI TÂM (*): Nơi các anh về...
Những ngày tháng 3, Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Khánh Hòa luôn nghi ngút khói hương từ những đoàn du khách trong và ngoài nước

GẠC MA KHẮC CỐT GHI TÂM (*): Viết tiếp ước mơ của cha
Mong ước mãnh liệt tiếp bước người cha anh hùng để phục vụ trong lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam luôn cháy bỏng trong lòng người con gái duy nhất của liệt sĩ Trần Văn Phương

Gạc Ma khắc cốt ghi tâm: Mẹ già còn một ước vọng
Đã 30 năm trôi qua nhưng nước mắt vẫn rơi trong thương nhớ, lời hứa "con đi sẽ về với mẹ" giờ đây chỉ còn là nỗi khắc khoải trong lòng người mẹ Gạc Ma

GẠC MA KHẮC CỐT GHI TÂM (*): "Cuộc chiến" cơm áo, gạo tiền
Người lính Gạc Ma năm nào giờ đây đang lom khom quét rác ở chợ Nhân Trạch (tỉnh Quảng Bình) với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

Gạc Ma khắc cốt ghi tâm: Cựu binh ngày trở về
Sau những giờ phút sinh tử ở đảo Gạc Ma, các cựu binh có người nay đã qua đời vì bạo bệnh, số còn lại vẫn đang sống trong cảnh bần hàn, chật vật mưu sinh

Xúc động lễ tri ân 64 anh hùng liệt sĩ giữ đảo Gạc Ma
(NLĐO)- Chương trình nhằm tri ân các cựu binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988.

Rơi nước mắt dâng hương tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
(NLĐO)- Những giọt nước mắt đã rơi tại buổi lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, chiến sĩ Gạc Ma tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) tròn 30 năm sự kiện Gạc Ma

GẠC MA KHẮC CỐT GHI TÂM (*): Ký ức đau thương
"Thà hy sinh chứ không thể mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc linh thiêng" - lời nói cuối cùng của thiếu úy Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, là động lực tiếp thêm sức mạnh cho những cựu binh còn sống hôm nay

Đưa sự kiện Gạc Ma vào sách giáo khoa
Sau 30 năm, sự kiện Gạc Ma bi hùng được dự kiến đưa vào chương sách giáo khoa lịch sử lớp 12 để giảng dạy cho học sinh

Gạc Ma không quên
Hôm nay, 14-3, ngày đúng 30 năm trước vòng tròn bất tử Gạc Ma đã làm nên biểu tượng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Gạc Ma khắc cốt ghi tâm
30 năm trước, ngày 14-3-1988, 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma trước Hải quân Trung Quốc

Lửa Gạc Ma cháy trong lòng thế hệ trẻ
Hàng chục ngàn lượt du khách tham quan Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma