xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Ông Nguyễn Đăng Chương

Làm thứ trưởng… sướng thật!

Làm thứ trưởng… sướng thật!

Một công dân bình thường còn phải chịu trách nhiệm với chữ ký của mình huống gì là làm lãnh đạo, chữ ký nặng tựa ngàn cân. Ký thì phải nắm rất rõ nội dung mình ký, không thể vừa ký xong lại thu hồi rồi yêu cầu cấp dưới kiểm điểm trách nhiệm tham mưu còn mình ký tầm bậy thì không chịu trách nhiệm

Quyết liệt phấn đấu đạt tăng trưởng 6,7%

Quyết liệt phấn đấu đạt tăng trưởng 6,7%

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành phải quyết liệt lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; tránh gây phiền hà, cản bước doanh nghiệp làm ăn

Thủ tướng: Tôi gọi điện cho thôi chức Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn

Thủ tướng: Tôi gọi điện cho thôi chức Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn

(NLĐO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã gọi điện cho Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện về việc cho ông Nguyễn Đăng Chương thôi chức cục trưởng

Điều chuyển ông Nguyễn Đăng Chương là phản ứng rất nhanh

Điều chuyển ông Nguyễn Đăng Chương là phản ứng rất nhanh

(NLĐO)- Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đánh giá việc điều chuyển đối với ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, là phản ứng rất nhanh của Bộ VH-TT-DL; hợp với ý nguyện, mong muốn của cử tri.

Cấp phép ca khúc trước năm 1975: Lỗ hổng ngoài tầm quản lý của Cục NTBD

Cấp phép ca khúc trước năm 1975: Lỗ hổng ngoài tầm quản lý của Cục NTBD

Đó là lỗ hổng từ khâu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong khâu quản lý nhà nước. Xét mặt nào đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng là nạn nhân

Vụ "cấp phép" ca khúc đang phổ biến: Quen thói xin - cho?

Vụ "cấp phép" ca khúc đang phổ biến: Quen thói xin - cho?

Cuối cùng, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), cũng đã lên tiếng xin lỗi về việc "cấp phép" hơn 300 ca khúc đang được phổ biến rộng rãi, trong đó phần lớn là những ca khúc cách mạng.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng xin lỗi

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng xin lỗi

(NLĐO)- Ngày 23-5, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ VH-TT-DL, đã lên tiếng xin lỗi vì phương pháp làm việc của cục này qua việc cấp phép phổ biến ca khúc.

Cục nghệ thuật Biểu diễn "làm trò": Đếm sao trên trời

Cục nghệ thuật Biểu diễn "làm trò": Đếm sao trên trời

Nhiều nhạc sĩ tỏ ra lo lắng khi thấy cơ quan này thể hiện sự tùy tiện, cách quản lý thiếu khoa học, gây rối ren, tạo tâm lý bức xúc trong xã hội

Nguyễn Thị Thành bất chấp để thực hiện ước mơ

Nguyễn Thị Thành bất chấp để thực hiện ước mơ

Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định không thừa nhận kết quả từ những hoạt động, hành vi vi phạm pháp luật mà có; các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý

Cấm vĩnh viễn ca khúc “Con đường xưa em đi” đã cấp phép

Cấm vĩnh viễn ca khúc “Con đường xưa em đi” đã cấp phép

(NLĐO) - 5 ca khúc đã được cấp phép: “Con đường xưa em đi”, “Cánh thiệp đầu xuân”, "Rừng xưa", "Chuyện buồn ngày Xuân", "Đừng gọi anh bằng chú" … do có phần lời sai với bản gốc nên sẽ bị cấm lưu hành vĩnh viễn do vi phạm bản quyền.

Vụ cấm ca khúc “Màu hoa đỏ”: Sở VH-TT-DL Tiền Giang phải giải trình

Vụ cấm ca khúc “Màu hoa đỏ”: Sở VH-TT-DL Tiền Giang phải giải trình

(NLĐO)- Cục Nghệ thuật biểu diễn ngày 24-3 đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Tiền Giang giải trình vì cấm phổ biến ca khúc “Màu hoa đỏ” của cố nhạc sĩ Thuận Yến.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo